"Khóc ròng" vì vợ... có mùi khó chịu"
Anh Minh Đồng Nai ngượng ngùng khi nhắc đến vợ mình, người có thói quen vệ sinh kém. Dù trước đây chị Thu rất chỉn chu và thơm tho, sau khi kết hôn, chị lại thay đổi hoàn toàn. Tóc bết và quần áo có mùi hôi do lâu không tắm. Dù anh đã giúp đỡ việc nhà và nhắc nhở chị về vệ sinh cá nhân, chị vẫn khăng khăng rằng quần áo chưa bẩn và không cần thay.
Cô ấy có tóc bết dính và đầy gầu, chỉ cần chạm vào là gầu bay khắp nơi. Khi tôi khuyên đi gội, cô ấy nói để cuối tuần tắm. Cô lười và bẩn, luôn tỏa ra mùi chua khiến người khác khó chịu. Anh Minh lo lắng vợ sẽ bị mọi người xa lánh nhưng chị Thu lại không quan tâm, chỉ cần chồng con không bỏ rơi. Anh Minh cảm thấy bất lực và nói rằng nếu cô ấy tiếp tục ở bẩn thì anh sẽ phải ngủ riêng. Anh không hiểu tại sao một người phụ nữ có nhiều mối quan hệ xã hội lại có thể sống như vậy. Còn anh Vũ thì gần như nổi điên khi nhờ em gái mua đủ thứ sản phẩm vệ sinh cho vợ.
Anh Vũ gửi hình ảnh về cho vợ nhưng chị vẫn không hiểu ý nghĩa. Sau 3 năm sống chung, anh cảm thấy như phải bịt mũi khi đối diện với chị, vì không khí trong nhà luôn nặng mùi hôi do thói quen bừa bộn của chị. Dù yêu nhau từ thời sinh viên, anh Vũ đã lầm khi nghĩ chị sạch sẽ, nhưng thực tế chị chỉ chú ý bên ngoài. Để chứng minh, anh chỉ ra chiếc tủ đầy tất màu đen của chị, điều này khiến chị không lo bị phát hiện khi tất bẩn. Mặc dù anh đã nhiều lần nhắc nhở về mùi hôi, chị vẫn phớt lờ và châm chọc chồng.
Dù có mùi, khi đã đi giày thì không ai biết. Anh Vũ cho biết thêm về thói quen ăn mặc của chị Thoan rất kỳ quặc. Quần áo lúc nào cũng nhăn nheo, không bao giờ chịu dùng bàn là, khiến chúng trông như vừa được lấy từ bao tải. Hơn nữa, chúng còn có mùi ẩm mốc do không được giặt giũ đúng cách. Điều khiến anh Vũ khó chịu nhất là chị luôn có mùi hôi cơ thể, dù biết rằng ai cũng có tuyến mồ hôi. Nhưng thay vì khắc phục, chị lại càng làm tình hình tồi tệ hơn, khiến anh phải nín thở khi đứng gần. Chị như một con cú sống trong tổ nhiều năm không ra ngoài.
Anh Vũ cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến việc gần gũi với vợ, cho rằng cô không chăm sóc bản thân. Anh đã mua đồ để vợ gột rửa nhưng thấy cô vẫn ngơ ngác, biết rằng sẽ còn lâu. Anh Hoàng ở Bình Thạnh cũng chia sẻ mất cảm giác với vợ vì cô không vệ sinh cá nhân, từ khi cưới, vợ anh không còn chăm chút bản thân nữa. Anh than phiền rằng cô chỉ tắm một cách hời hợt và không chăm sóc tóc hay răng miệng. Nhắc lại một lần gần gũi, anh hoảng hốt khi phát hiện miệng vợ có thức ăn thừa, phải chạy vào nhà vệ sinh.
Anh Hoàng cho biết: "Tôi suýt nôn không chỉ vì cái lá rau dính răng cô ấy mà còn vì mùi hôi do cô ấy lười vệ sinh răng miệng."
Source: https://afamily.vn/khoc-thet-vi-vo-boc-mui-20120516111252785.chn